MUỘN MÀNG
Cổng yêu thương mở ngõ
Từ thuở mới mười lăm
Anh yêu trong âm thầm
Tình câm theo ngày tháng
Một mùa hè nắng hạn
Anh nhập ngũ tòng quân
Mắt em buồn bâng khuâng
Sân trường phượng khóc đỏ
Níu mây trời đan nhớ
Sáo sổ lòng sang sông
Buồn tràn ngập vũng lòng
Gửi gió đông từ tạ
Nước mất sang xứ lạ
Thấm thoát mấy chục năm
Bao vận đổi thăng trầm
Xui chi ta gặp lại
Sợi chỉ hồng se trái
Anh lại nói một câu
Chỉ để riêng em sầu
Tình chín màu tím ngắt
Muộn màng tim se thắt
Chỉ nát dạ lòng đau
Mai lờ mình gặp nhau
Anh ơi ! xin đừng nhắc
Để còn một câu chào...
Jan 20,2003