Bài T.H. thứ 36 (Nguồn thơ khơi dậy)
Em - nguồn thơ khơi dậy
trải dài suốt đời anh
năm tháng còn nguyên đấy
chôn giấc mơ không thành .
" Bài mười năm tình cũ "
anh nghêu ngao tháng ngày
không hát vì tình phụ
nhưng sao nghẹn đắng cay .
Cuộc tình dầu đã lỡ
hoài mong hơn mười năm
anh bây giờ vẫn nhớ
vẫn yêu trong âm thầm .
Em - nguồn thơ nuối tiếc
dòng nhạc sầu triền miên
và cung đàn lỡ nhịp
để vần thơ buồn riêng .
Biết đi đâu tìm lại
khi mỗi đứa một phương
càng tìm càng xa mãi
cách hai đầu nhớ thương .
Cho xin chút nắng hồng
gởi về đó mùa đông
cho em yêu ấm mãi
bên con - bên cạnh chồng .
Ngày 29 tháng 3 năm 1995