Tháng Tư
Tháng tư lặng lẽ để suy tư
Nghiền ngẫm đời xem được , mất gì
Ngoài con tim héo còn biết thở
Và ít chuyện buồn để ưu tư
Tháng tư buồn tẻ thế này ư
Xuân đến mà sao chẳng ấm lòng
Ngoài kia cây cỏ đang xanh mướt
Sao bóng đen đời vẫn khư khư ???
Tháng tư mò mẫm cái thực , hư
Dò dẫm bấy lâu vẫn mù mờ
Tình người lạnh nhạt hay nồng ấm
Nên nửa cuộc đời cứ lắc lư
Tháng Tư tính toán chuyện thiệt , dư
Cái mảnh công danh có ích gì
Mặc người chém giết mà giành giựt
Ta trốn nơi này để ẩn cư
Tháng tư ngồi đọc một lá thư
Người bạn khá thân viết lâu rồi
Hẹn ngày gặp lại cùng thù tạc
Nốc hết mấy bình cho ngất ngư
Tháng tư đâu đó đã dường như
Cờ rủ khăn tang trong lòng người
Ngồi đây mặc niệm về đất Việt
27 năm buồn của Tháng Tư
Apr , 2002