Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T. H. thứ 37 (Không là mười năm tình cũ )


Không là Trần Quãng Nam
nên không có "Mười năm tình cũ "
không là Trần Quãng Nam
nên không suốt đời mộng mị .
Anh chỉ là anh
" Thiên thần trong giấc ngủ"
đến ru em suốt cơn mộng đêm dài
dù đời có nghiệt ngã chia hai
Anh vẫn mãi ru em trong từng giấc ngủ
Anh không có "mười năm tình cũ"
nhưng đếm lại thời gian cũng vừa tròn
suối tóc huyền ,nụ cười đỏ ,môi son
đã mười năm anh chưa lần gặp lại
Em vẫn là Thu ...còn đó mãi
mỗi năm vẫn đến trước đông về
ru hồn anh trong chìm đắm say mê
lạc cung điệu cuối Thu tàn lạnh giá
và đông tiếp những mùa đông xứ lạ
anh cố tìm thêm một chút hương xưa
cho cô đọng không phải chỉ bây giờ
mà suốt đời anh vẫn đếm mùa đông mãi .




Ngày 20 tháng 12 năm 1995




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả