Cho Tôi ....
Cho tôi xin lại những ngày xanh
Để đáp tình hồng EM với anh
Năm tháng nơi nầy cô đọng quá
Quạnh buồn chiếm ngự giấc mơ lành
Cho tôi xin lại tuổi mộng mơ
Dẫu biết tình yêu vốn dại khờ
Muốn nói lời yêu đành lỗi hẹn
Còn chăng nét chữ ướp vần thơ
Cho tôi sống lại tuổi mơ hoa
Có bướm và trăng rất đậm đà
Và có nụ cười EM tuyệt mỹ
Ta cùng sánh bước đẹp vui ca
Cho tôi tìm lại mắt môi yêu
Chìm đắm vòng tay một buổi chiều
Kỷ niệm ngày xưa dai dẳng quá
EM ơi , nỗi nhớ lịm hồn xiêu
Cho tôi được nói tiếng yêu EM
Ba chữ ngại ngùng nhắc mỗi đêm
Ngày tháng xứ người bao khắc khoải
Ru trong nét chữ giấc mơ mềm ...