Chiều Đông Lạnh Lùng

Mấy hôm rồi , Em đi đâu vắng
Để gió buồn lẳng lặng ngừng trôi
Em theo thông gọi trên đồi
Âm vang vi vút như lời oán than

Về đâu hởi mây ngàn tan loãng
Theo từng cơn gió thoãng đong đưa
Tìm đâu dạ khúc năm xưa
Độc đàn cổ điệu vẫn chưa vơi sầu

Chiều đông đã đậm màu xám ngắt
Tuyết lạnh lùng phủ khắp dương gian
Mơ chi mộng đã dỡ dang
Ước chi tình đã lỡ làng từ lâu

Thôi đừng gọi tên nhau Em nhé
Vì đường tình lối rẽ chia xa
Tình như cơn gió thoãng qua
Quên đi Em hỡi tình ta lỡ rồi ...

02/15/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả