Tháng Năm
Tháng năm dõi mắt phía xa xăm
Nhìn nắng vàng rơi khói lam chiều
Chờ nghe tiếng nói cười rộn rã
Nhưng chốn xa mờ bóng biệt tăm
Tháng năm lòng bỗng chợt từ tâm
Người ấy cớ sao đến làm gì
Cho con tim chết còn rỉ máu
Nghe nhức nhối về vết ngọt đâm
Tháng năm khao khát những tình thâm
Tìm kiếm còn ai chia vui , buồn
Ô hay ! gọi mãi người xa vắng ...
Muốn nói ... thôi đành cứ lặng câm
Tháng năm đôi lúc thật oái oăm
Gió mát , mây xanh ấm lòng người
Mùa xuân từ tạ ... hạ sắp đến
Cõi lòng sao mãi vẫn lạnh căm ?
Tháng năm lây lất mấy mươi năm
Chỉ thấy còn đây những muộn phiền
Thôi đành gói ghém bao kỉ niệm
Thả nổi một chiều cuối tháng 5
May 30, 2002