Tôi Gọi Anh Có Nghe ?
Tôi gọi người yêu khản cả hơi
Chỉ nghe buồn bã thiết tha mời
Bảo tôi hãy ngồi lên thãm khổ
Ðể chúng đưa về bể dâu chơi
Tôi gọi người yêu nghẹn mất lời
Tiếng người vừa thốt lệ đã rơi
Tim nhói từng cơn nào ai biết
Khuê phòng , trời ạ ! chỉ mình tôi
Làm sao trút cạn ngàn thương nhớ
Cả như~ng sầu thương ngập cuộc đời
Làm sao để lay trời phương đó
Nghiêng cả cõi lòng phía nơi tôi !
Tôi Thét gào lên trong đêm đen
Hãy trã lại tôi nửa con tim
Hãy trã lại tôi ngày xưa ấy
Cái tiếng muôn đời '' chỉ yêu em ''
Tạm biệt hôm nào khuấy lòng than
Thề hẹn tình chung sẽ tụ toàn
Mới đó chưa đầy dăm bư~a đã
Muôn vạn chia phôi tiễn duyên tàn