Đêm Buồn
Giận Hờn mãi khung sầu mắt biếc
Đoạn tình ly có thiệt không em
Tình đôi ta hẹn ba năm
Nên duyên mai trúc trăm năm ước thề
Giờ xa vắng lối về riêng bóng
Ngắm nhìn trăng trống rổng tâm tư
Tình iêu có thực hay hư
Cho ta nhung nhớ nát nhừ con tim
Ôi tiếng hát giận hờn đêm vắng
Khiến lòng anh sầu lắng xót xa
Còn gì đâu nữa duyên ta
Xa hoa mơ mộng nhạt nhoà tình nhau
Sắc hoa tím độ nào thơm ngát
Ép trang thư bản nhạc giận hờn
Giờ đây mưa đổ từng cơn
Chử hờn chử giận phím đờn đứt dây
Anh muốn khóc hỏi ai có hiểu
Ánh nến buồn mãi chiếu vào anh
Gợi bao thương nhớ nhớ thêm
Đành thôi chấp nhận tơ duyên bẽ bàng
Em trả lại mãnh trăng thuở cũ
Để giờ đây vần vũ phong ba
Ai thương cho lệ chan hòa
Vẫy tay tình cuối...Em xa ... xa rồi ...
02/16/04