Tháng Sáu

Nắng tháng sáu mỗi chiều như rực lửa
Gã hay ngồi một góc dưới mái hiên
Nhìn nắng nghiêng con lộ nhỏ thưa người
Nên gã biết từng người đi qua lại

Nếu đôi lúc có vài lời chào hỏi
Gã chỉ cười để khỏi phải '' hello ''
Nói gì đây khi ngôn ngữ bất đồng
Gã ngượng nghịu ngước lên nhìn mây trắng

Để kỷ niệm dâng đầy trong ký ức
Ngồi một mình ray rứt bỗng mênh mông
Đời trống không từ độ đến nơi này
Nên cay đắng chất chồng lên nỗi nhớ

Rồi cứ thế thời gian đi không nghỉ
Mặc cuộc đời gã thôi hết bon chen
Mái tóc đen giờ luốm nhuốm đổi màu
Gã chua xót cúi đầu cùng hiện tại

Mà lội mãi con sông sầu không bến
Biết bao giờ tìm đến chốn bình an
Để quên đi những năm tháng lưu đày
Còn mệt lả miệt mài nơi đất khách

Cuối tháng sáu nắng chiều rơi buồn tẻ
Gã vẫn ngồi lặng lẽ dưới mái hiên
Nghĩ muôn miên cho một cuộc tình người
Gã chỉ biết mỉm cười và an phận



May 24, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả