tình xa

anh hiểu lòng em nơi cố hương
một mình cô độc giữa đêm trường
bâng khuâng thương nhớ người cô phụ
tình quá mặn nồng nhưng vẩn xa

lòng em nổi sóng bao thương nhớ
ngọn lửa ái ân như bảo lòng
bao đêm thức giấc sau cơn mộng
nào thấy anh đâu ?em tủi thân

định mệnh an bày kẻ mổi nơi
nữa vòng trái đất quá xa xôi
anh nơi xứ lạ đi đi mãi
em chốn quê nhà vẹn thủy chung

em mượn vần thơ tả nổi lòng
thân người cô phụ lắm gian truân
gởi thương gởi nhớ người đầu gió
gọi mãi người thương nhưng thấy đâu ?

em hảy an tâm sẽ có ngày
anh về phố huyện ,xứ cao nguyên
đôi ta thôi cảnh mong chờ nữa
bù đắp bao ngày ta vắng xa .



hoài thương 160204
cổ kim trường

160204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả