Trên Biển
Bay đi gió, mang tình yêu ra biển
Nghe lời thương hoà giữa tiếng sóng hiền
Mây lững lờ chia mấy cụm, bình yên
Nắng trong vắt trải lụa trên bãi cát
Chân chim sáo hân hoan theo điệu hát
Khắc dấu tình bằng những bước bên nhau
Anh yêu ơi, biển xanh biếc một màu
Tình cũng vậy đến ngàn sau chẳng đổi
Gió vờn quanh làm tóc em sợi rối
Thắt nhau vào cuộc tình ái trăm năm
Sóng mơn man ôm ghềnh đá, thì thầm
Lời đính ước cho duyên lành hai đứa
Anh hôn em, lần này rồi... lần nữa
Nghe nụ đời vừa nở đoá yêu thương
Hương ngạt ngào, lòng ngây ngất, vấn vương
Hẹn nhau nhé, những con đường chung bóng
"Nhìn kìa em, dã tràng se cát trắng
Lệ khóc tình làm biển mặn thiên thu
Tội nghiệp chưa? Se mãi, đến bao giờ?
Lâu đài đó có chăng là... ảo ảnh"
Nghe anh kể, lòng em buồn ngơ ngẩn
Sợ tình mình rồi đây cũng... hư vô
Anh cầm tay "Cô nhỏ thật là khờ
Tình mình đẹp, chẳng bao giờ thay đổi!"
oOo
Ngày nhà anh rộn ràng trong pháo cưới
Cô dâu hiền lại chẳng phải là em
Biển giận hờn xoá hết dấu chân quen
Em vạch cát, con dã tràng thổn thức
Trên bờ vắng, không còn anh chung bước
Nẻo đường đời em gầy guộc đôi chân
Thả tình trôi theo sóng đã bao lần
Sao vẫn nhớ lời trăm năm đã hẹn
Anh bên người, vui cuộc tình trọn vẹn
Quên biển rồi, quên cả chuyện đôi ta
Dã tràng khờ, se mãi nỗi xót xa
Lệ đổ xuống nên nhạt nhoà biển mặn
Dấu chân em bây giờ in cát trắng
Lẻ loi buồn, tìm nhặt mảnh dở dang
Sóng thì thầm ôm ghềnh đá thở than
Như tiếc nuối câu chuyện tình trên biển...
021604