Trái sầu
Em nhặt từng ngọn cỏ
chấp vá lên một lời
Anh gom từng hơi thở
quyện vào mộng chơi vơi.
Em yêu tho*, em viết
nắn nót mẫu bút chì
Anh yêu tho*, ... anh rĩ
từ giọt đời khô khan.
Ta gặp nhau dạo ấy
chen chút chữ tình cờ
Những bước chân đi lạc
hư thật đời hay tho*.
Em chia một chút nhớ
buồn vui nửa vòng tròn
anh gửi lời tâm sự
cho giấc ngủ được ngon.
Anh nhặt lên chiếc lá
Vàng úa một chút tình
Em ép vào lòng vở
Sầu này mình chia đôi.
Em thôi không làm thơ
Tả buồn vui con gái
Anh thôi không mê nhạc
Lời ru đã cũ mèm.
Ta xa nhau dạo ấy
Cũng lại vẫn tình cờ
Giữa ngã ba lạc lối
Hai đứa rẻ hai nơi.
Chiều nay nhặt trái sầu
Trong vườn ai đánh rơi
đem theo vào giấc ngủ
Viết bài thơ tạ lời.