Giận Hờn



Em giận anh rồi, anh biết không
Thư anh chẳng gởi để em mong
Ngày chờ, đêm đợi dài vô tận
Như thế mà anh bảo nhớ nhung !

Em biết rằng anh chỉ thích đùa
Chứ nào thương nhớ gì em đâu
Đầu môi, chót lưỡi... mà tin chứ !
Cho trái tim non ... ngun ngút sầu !

Thôi thế, đành thôi giấu tận lòng
Những điều thầm kín ẩn bên trong
Và xem như thể chưa từng có
Ray rứt tâm hồn, thổn thức trông !

Em trả lại anh khúc nhạc tình
Câu thơ êm ái mộng nguyên trinh
Để anh quà tặng cho ai đó
Xin tiếng em mang "kẻ phụ tình !"

Em trả lại anh những giọt buồn,
Những giây phút đợi mỗi hoàng hôn
Và luôn cả những lời yêu nói...
Trả hết cho anh ... khỏi bận lòng !

Đàn rơi, phím lạc, tơ chùng
Còn đâu vang tiếng... tương phùng ngày mai !



16.02.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả