Còn lại chút gì ...

Khi em yêu anh ...
Anh đang sống với cuộc đời sương gió
Khi em yêu anh ...
Anh đang sống với nốt nhạc cung đàn
Khi em yêu anh ...
Anh đang sống đời nghệ sĩ lang thang
Bầu rượu túi thơ ... sông hồ ngất ngưởng

Em đã cùng anh ...
Trời lập Đông ... non cao nhìn sương xuống
Trốn nắng Hè ... xuôi thuyền ngược sông Mơ
Cùng đứng trông áng vân cẩu lững lờ
Đưa Thu đến với rừng Phong úa lá

Đến những mùa Xuân em hồng đôi má
Khi cùng anh họa nốt khúc nhạc thơ
Đơn lẻ ... tủi buồn ... sầu muộn ... bơ vơ
Trong chúng ta hình như không hiện hữu

Hôm nay ...
Anh vẫn là anh ... kiếp đời lảng tử
Sao mắt em ... ngấn lệ lại đong đầy
Đôi môi hồng lại hằn nỗi đắng cay
Và con tim ... lịm chết trời thơ mộng

Em ...
Cuộc sống con người ... vô cùng đáng sống
Tình cảm con người ... cao quí biết bao
Hờn giận ... giận hờn ... đau khổ ... khổ đau
Cũng là còn lại ... chút gì để nhớ ...!


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả