Hoài Việt
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Suy Tư 2

Suy tư quảng đời lưu lạc
Trời chiều héo hắt cô liêu
Thời gian trôi nhanh như thác
Nhớ quê se thắt bùi ngùi !

Bơ vơ rừng người xa lạ
Thân đơn khắc khoải từng ngày
Chờ mong một luồng gió lạ
Xóa tan oi bước đêm dài !

Sầu đời lênh đênh dâu bể
Tái tê vận nước cơ cầu
Thương quê cạn nguồn dư lê.
Cầu xin ban phép nhiệm mầu !

Suy tư quảng đời lưu lạc
Nghe ai than thở ngậm hờn
Dừng chân đôi lời thù tạc
Xẻ chia một nỗi cô đơn !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả