Nếu em là Thảo Nguyên....!
Nếu em là giọt nắng
anh xin làm mưa tuôn
nhỏ giọt đều lấm tấm
ta dệt chiếc cầu vòng.
Nếu em là nai tơ
anh xin làm thảm cỏ
xin bước đều khe khẻ
đừng dẫm nát cỏ hoang.
Nếu em là chim muông
anh xin làm cổ thụ
em xây tổ uyên ương
anh chở che mưa gió.
Nếu em la` trăng tỏ
anh xin làm cội đa
trong bóng trăng muôn thưở
cùng tỏ ánh trăng ngà.
Nếu em là lòai hoa
xin là hoa thạch thảo
anh những giọt sương khuya
tưới hồn em nảy nở.
Nếu em là trang vở
anh chẳng dám xin gì
sợ vẻ dơ nghuệch ngọac.
còn đâu hồn trắng trong.
Nếu em là giòng sông
anh xin làm cội nguồn
em ngược xuôi, xuôi ngược
cũng trở về ghé thăm.
Nếu em là tơ tằm
anh xin làm khung cửi
gắn liền nhau sớm tối
dệt đời những bài thơ.
Nếu em là hạt Châu
anh xin làm biển cả
ru đời nhau êm ả
tình đại dương bao la.
Nếu em là Thảo Nguyên
anh xin làm cỏ dại
mọc bên nhau mãi mãi
ta bên nhau bốn mùa.
Nếu em là ngày mùa
anh xin làm hạt lúa
ta đợi ánh trăng rằm
mở hội đêm trẩy lúa.
Nếu em quyết là chị
xin làm chị diêu bông
trong bài thơ Hòang Cầm
cho em yêu chị nhé !!!!
cỏ dại - thảo nguyên 1999'