Giọt Sầu Chia Ly ...

Mưa rơi mãi , trong đêm trường giá lạnh
Gió hững hờ , lòng chẳng chạnh thân hoa
Hoà nhịp điệu cùng hạt nhỏ mưa nhoà
Phủ tan tác cho xác hoa tơi tả

Ta và em , hai phương trời xa lạ
Có nhớ nhung cũng từ tạ đêm này
Để mai kia dòng lệ đắng không đầy
Chẳng hoen lệ , một tình say chưa thắm

Cách sông sâu , hai nẽo đường thăm thẳm
Còn nghĩa gì một tình cảm ngất ngây
Rồi cũng mãi theo cơn gió heo mây
Xuôi vô ngã , chẳng đắm say tình ái

Quên đi nhé , một hương nồng đã trải
Trên bước đường , chẳng ngang trái sầu đau
Chỉ có chăng là gọt ngấn tuôn trào
Cùng đêm vắng , gió xạc xào thương nhớ

Đêm cô quạnh , giọt mưa sầu tan vỡ
Bắn tung tan , những bỡ ngỡ tơ lòng
Em và anh , không tròn nghĩa son hồng
Thì mãi mãi , nỗi sầu đông chua chát !!!

02/16/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả