Valentine Cho Người Nằm Xuống ...


Người bán cho tôi cành hồng kỷ niệm
Của một lần tim đập nhịp tình yêu
Thuở hồn nhiên áo trắng đẹp mỹ miều
Thơ ngây quá ôi , tình yêu tuổi ngọc

Người bán cho tôi nụ hồng cài tóc
Thuở thẹn thùng nũng nịu bước cùng ai
Tay trong tay e ấp nguyện lâu dài
Tình thật đẹp ôi , đắm say hồn mộng

Người bán cho tôi cành hồng thả sóng
Xuôi dòng đời hay biển rộng mênh mang
Cho tôi tìm hình bóng chốn thiên đàng
Thân trầm đáy đại dương ngàn sóng vỗ

Valentine một cành hồng muôn thuở
Ủ ấm nồng nấm mộ kẻ vô danh
Một lần đi giấc mộng đã không thành
Quê hương hỡi , ngàn thu người vĩnh biệt

Valentine đây cành hồng tha thiết
Tưởng niệm người nằm xuống hết chờ mong
Đời xa xôi , viễn khách mãi ghi lòng
Tình non nước , tình người vương bọt sóng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả