Tình (3) ...

Tình như mây theo gió
Cho hồn mộng bâng khuâng
Mây về ngang đầu ngõ
Trao nhau thoáng ngỡ ngàng

Vương vương trong chiều vắng
Từng sợi nhớ miên man
Giọt sầu như trĩu nặng
Nhỏ xuống đời thênh thang

Cây khô cành trơ lá
Khẳng khiu bóng bên đường
Mênh mông trời băng giá
Hồn lắng nỗi buồn thương

Chim bay về tổ ấm
Cất tiếng gọi bên trời
Từng đàn băng mây xám
Bỏ lại đời lẻ loi

Đêm về thêm hoang vắng
Tình trở giấc cô liêu
Có chút gì mặn đắng
Giữa hồn mãi chắt chiu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả