L.T. Quỳnh Hương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giọt Nắng Mong Manh


Giọt nắng lung linh trong ánh mắt
Nhẹ nhàng vương lá khuất lưng đồi
Có làn mây trắng hờn ghen trách
Ôm phận mây bay cứ mãi trôi

Biển vắng chiều nay người chẳng tới
Cát buồn in những dấu chân côi
Rã rời giọt nắng thôi không đợi
Lạnh bóng đêm về vây kín tôi

Giọt nắng mong manh trong mắt vỡ
Ẩn tình thơ đó gửi đơn phương
Ngày nao ai biết lòng tôi nhớ
Một khoảng trời không hoa lá vương

Biển nhớ chiều nay tình lẻ bước
Trời buồn nên giọt nắng thôi xinh
Mắt nai long lánh bờ mi ướt
Thương nhớ vấn vương một bóng hình

Mây trắng trôi hờn theo ngọn gió
Lời người hẹn ước đã xa xôi
Ngẩn ngơ hạt cát buồn không rõ
Tìm vết chân xưa mất giữa đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả