Hái Trăng

Có một bóng người đi hái trăng
Rừng khuya chênh chếch bóng trăng vàng
Lạc loài người hái trăng thờ thẩn
Ngơ ngẩn thương hoài một bóng trăng

Có một bóng người đi hái trăng
Vầng trăng âu yếm thuở xa xăm
Đâu hay trăng lạc trên đầu núi
Người cũng lạc vào cõi giá băng

Có một bóng người đi kiếm trăng
Sương thu hiu hắt bóng trăng tàn
Gọi người yêu dấu trăng mờ khuất
Trăng đã xa rồi, mộng dở dang!

Có một bóng người mê đắm trăng
Bao nhiêu năm cũ ước mơ tàn
Vườn trăng một bóng trăng hờ hững
Người hái trăng kia đứng ngỡ ngàng.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả