Chuyện ba cánh hoa (2)
Tường Vi buồn bã kể chuyện xưa
Tuổi hãy còn xuân đã yêu rồi
Một người khoác áo màu đen sậm
Nhưng tả tơi đời trong gió mưa
Người ấy ra đi chẳng trở về
Đau lòng ... chấp nối mối tình sau
Ngờ đâu gãy đổ thêm lần nữa
Hoa nhỏ lệ buồn khóc dở dang
Thạch Thảo từ giã tuổi hồn nhiên
Gặp gỡ người thương dệt mộng vàng
Ai mang tình đến như giọt nắng
Sưởi ấm cõi lòng rất bình yên
Tình ấy chưa tròn đã vỡ tan
Mộng vẫn còn non chết ngỡ ngàng
Ai mang sầu khổ rồi xa khuất
Ngọc vỡ hoa sầu nát tâm can
Thể Ngọc bao giờ cũng mộng mơ
Một lần tan vỡ mối tình thơ
Nhưng hoa lòng vẫn chờ ai đó ...
Ghé đến nơi nầy hái trái mơ
Hỡi người tri kỷ dệt vần thơ
Hãy đến vườn mơ hái trái sầu
Ta đem gửi hết cho mây gió
Rồi khép góc trời để mộng mơ
Tháng tám trời làm cảnh mưa ngâu
Ô thước xây ngang giải ngân hà
Ngưu Lang , Chức Nữ còn hội ngộ
Sao ... vẫn lạnh lòng ba cánh hoa ???
Năm tháng chất chồng ba cánh hoa
Gió sương cày sới trên luống sầu
Gặp chi.. gợi nhớ ... thêm buồn tủi
Cái thuở ngọt ngào ba cánh hoa
Bao năm lặng lẻ trên đất khách
ba cánh hoa buồn nhớ người xưa
August 16,2002