Gió Ơi Gió
Gió ơi gió, có về ngang bên đó
Nhắn dùm em lời thương nhớ cho anh
Thư em viết gói tình vào mỗi chữ
Tô hẹn hò bằng những nét mực xanh
Tình thơ mộng như màu trăng trên tóc
Giấu thẹn thùng giữa ánh mắt long lanh
Chạm khe khẽ, ngại vỡ tan ngà ngọc
Giữ cho nhau lòng tha thiết, chân thành
Se sợi chỉ, cột nhau vào đính ước
Thắt dây tơ, trải thảm rước nhau về
Dòng sông nhỏ bỗng dạt dào con nước
Soi đôi đầu chung bóng, dễ thương ghê
Khóm tường vi em trồng hoa sẽ nở
Bên hiên nhà con bướm nhỏ loanh quanh
Hương thì thầm buộc vào trong cánh gió
Kết trăm năm bằng một mối duyên lành
Gió ơi gió, nhẹ nhàng thôi nhé gió
Kẻo giật mình giấc mộng của hôm nay
Gió ơi gió, nhớ về ngang bên đó
Đừng theo mây phiêu lãng hết một ngày...
021704