Hoa Dâm Bụp
Nhà em cách nhà anh hàng dâm bụp
Mỗi sớm mai hoa nở khắp quanh rào
Anh hái hoa cho em cài lên tóc
Cùng chơi trò chú rể với cô dâu
Đám con nít vỗ tay làm pháo nổ
Em thẹn thùng ôm hoa đỏ theo anh
Tuổi thơ mình dễ thương như thế đó
Rồi tháng năm cứ mãi miết qua dần
Em lớn lên bên hàng rào dâm bụp
Anh trưởng thành lên tỉnh, học trường xa
Mỗi lần về, anh ghé thăm phút chốc
Em bây giờ má ửng đỏ màu hoa
Câu chuyện cũ hai đứa mình nhắc lại
Nghe thương thương cánh hoa ấy dịu dàng
Màu hồng đỏ như máu từ tim đấy
Em âm thầm tha thiết giữ cho anh
Lần chia tay, anh hẹn mùa hè tới
Về thăm em rồi sẽ nói chuyện lòng
Mỗi một ngày em biết mình chờ đợi
Bên hàng rào, dõi mắt mỏi mòn trông
Ngày anh về, không ghé thăm em nữa
Mẹ thì thầm "Ở bên đó... tân hôn
Cô dâu mới là một người thành phố
Trẻ và xinh như một đoá hoa hồng!"
Em thơ thẩn đứng bên rào dâm bụp
Nhìn sang anh thấy đông đúc họ hàng
Có hạt bụi nào rơi vào trong mắt
Giọt lệ tràn, em khóc phận dở dang
Tay hái khẽ đoá hoa màu kỷ niệm
Lòng em đau, thương câu chuyện chẳng thành
Chỉ cách một hàng rào mà lỗi hẹn
Em giận mình, nào đâu dám trách anh
021704