Chúa đã đến trong đời tôi tuyệt vọng
Từ một buổi đêm đen là sự sống
Và cuộc đời là giấc mộng oan khiên
Tôi mòn mỏi trong ngày tháng ngập tối
Thả trôi mình theo nỗi chết triền miên
Những ngày sống không một lời hứa hẹn
Những nụ cười khan hiếm lắm trên môi
Tôi dại khờ đêm trắng tìm vui
Rồi chỉ thấy thiệt thòi mất mát
Tôi đi mãi trong loạn cuồng khao khát
Mà có chi trong cuộc sống thế gian này
Hoa nở vàng rồi tàn ta cánh hoa bay
Đời khép kín đôi mắt buồn thế hệ
Đời tranh chấp tham tàn máu lệ
Nhận chìm tôi trong ngục tối đọa đày
Trong tăm tối tôi tìm ra sự sáng
Đón nhận tôi Chúa mở rộng vòng tay
"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng
Hãy đến cùng ta." Ôi tình Chúa bao la
Tôi biết được một cõi đời vĩnh cửu
Lòng tưng bừng trổi khúc hoan ca
Chúa đã hiến thân trong đời tôi tuyệt vọng
Trong đau thương nghe hơi thở ngọt ngào
Tôi mở mắt biết mình đang sống lại
Và biết rằng hạnh phúc ở nơi đâu