Ngày Tình Yêu
Hôm nay ngày Lễ Tình Yêu
Người đi đâu mất bỏ chiều buồn tênh
Tôi về ngõ vắng mông mênh
Hỏi con bướm nhỏ bên thềm đôi câu
Bướm ơi, bướm bay đi đâu
Đế tôi vướng nhớ, mắc sầu tội chưa?
Nỗi buồn chắng mất tiền mua
Niềm vui có cánh cũng vừa bay đi
Yêu người, tôi có hiểu chi
Trái tim mơ mộng biết gì thực hư
Phố buồn lặng lẽ, hình như?
Tôi buồn ngơ ngẩn tương tư...một người
Lễ Tình Yêu một mình tôi
Có con chim hót bên trời véo von
Trời chiều buông nhẹ hoàng hôn
Lòng tôi nghe nặng nỗi buồn vắng xa.