Giữa Hai Đầu Nỗi Nhớ




Giữa hai đầu nỗi nhớ
Có khoảng trống mênh mang
Có bức tường cách ngăn
Lanh. lùng mà bở ngỡ!

Giữa một cuộc tình lỡ
Cả một chuổi đợi chờ
Là một trời dấu ái
Yêu thương. Sầu! Chẳng trọn

Giữa những nụ cười kia
Dấu sau hồ lệ ngọc
Nhẹ nhàng sao sướt mướt
Rát lòng - đau - phố khuya

Giữa mặt biển phẳng lặng
Những con sóng gấm gừ
Đáy mạch sầu bí ẩn
Cuồn cuộn để làm nư!

Giữa lá thư viết vội
Cả ngàn lời muốn nói
Ghi hoài không trọn nét
Mập mờ tim nhói đau !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả