Hạ Đã Về Rồi



Hạ đã về rồi, có phải không?
Ngoài kia hạt nắng chơm chớm hồng
Từ hàng dương đứng nghiêng nghiêng dáng
Tóc xõa thì thầm gọi nhớ mong

Thoáng như gió đông còn lảng vảng
Vô tình chi nỡ hất hoa rơi!
Tả tơi mấy cánh Ngô Đồng đó
Sắc thắm như tim rọi thấu hồn

Từ xa thăm thẳm vùng tiềm thức
Vọng lại từng hồi tiếng ve ngân
Thương sao ngày ấy, cành Phượng Vỹ
Ép bướm, cài đầu, vở trắng xinh

Hạ trở về rồi, nắng lung linh
Như mắt môi ai, chợt cười tình
Ả Hồng kiêu sa cười chúm chím
Cúc vàng e thẹn đuổi sắc đông
...

Trong kìa, bướm trắng, bỗng dưng hồng
Phải chăng gã vướng, chuyện lòng với ...(hoa ?!)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả