Trở Về
Tôi trở về nhặt lại bụi thanh xuân
Trong màu áo , bước chân em ngày đó
Ngày xưa sắc tím thường qua ngõ
Bây giờ sắc trắng rõ đầy sân
Say đỏ mùa hè những bâng khuâng
Niềm lưu luyến còn vương trang giấy nhỏ
Tuổi thơ qua như đò không trở lại
Thoáng đâu đây trong mái tóc em dài
Dường nghe lời gió tiếng cười ai
Trong cỏ biếc rắc hoa vàng cúc dại
Ánh mắt hiền hồn nhiên chiều ấy
Dáng thanh bao lần ngẩn ngơ say
Gốc phượng già lặng lẽ ngắm chiều nay
Cô học trò nhoà mắt cay vì nhớ
Mây đã nhuộm trắng thời gian bỡ ngỡ
Gom tháng ngày về mở góc tình thơ ....
Rồi cuộc tình theo những phút không ngờ ...
Như mây trôi đi, trôi đi ...
Biết rằng nào còn nhau trong cõi mơ hồ ....(nhạc Lê Uyên Phương)