Tháng Bảy
Đêm tháng bảy một mình trên căn gác
Gã lâu rồi thèm khát được tự do
Khỏi co ro trong bốn vách tường này
Khỏi cuộc sống lưu đày không kỳ hạn
Gã mong muốn nhìn trời đêm tháng bảy
Để vui đùa chạy nhảy với thiên nhiên
Vượt mái hiên hít thở gió bên ngoài
Rồi sung sướng nằm dài trên bãi cỏ
Mà đếm mãi những ngôi sao ... không rõ
Nghe côn trùng to nhỏ chuyện buồn vui
Quên ngược xuôi níu lấy bóng trăng thề
Mặc sương ướt dầm dề trên tóc trắng
Ôi vũ trụ những đêm dài huyền diệu
Sao lạnh lùng chẳng chịu ghé đến đây
Để gã say cùng thế giới muôn màu
Khỏi lặng lẽ cúi đầu trong bóng tối
Nên thèm khát chỉ làm tăng nỗi khổ
Ước vọng nhiều gãy đổ sẽ nhiều thêm
Nhưng mỗi đêm khi bóng tối xuống dần
Gãn vẫn thích ngồi gần bên cửa sổ
............................................................
Cuối tháng bảy một đêm dài trư ` tịch
July 27, 2002