về đâu ?

một ngày anh đến
thắp môi má em hồng
một ngày anh đến
em về - dõi mắt trông

mênh mông, mênh mông
vương sợi nhớ
ngẩn ngơ trong chiếc hôn đầu
sẽ về đâu, về đâu ...
có lạc nhau ngày sau không ...
... người hỡi !?

dòng thương dài thêm sợi
vòng tay nối chặt vòng tay
vai cạnh kề vai
mà cứ ngỡ ...
xa nhau ngày sắp tới !

anh - còn có đợi
em - có còn trông
nếu ... mai, vỡ cánh thiệp hồng
đối diện nhau ... ta có còn như trước ?

ơi ... một cầu vòng mơ ước
sẽ về đâu, về đâu ...
ơi ... một mơ ước
có không - nhiệm mầu ?

người dưng ... ơ ... lạ! nhớ nhau
anh trông, em đợi . Về đâu ? - ơi người ...

Feb 19/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả