Gối Mộng
Mượn anh nhé ! chân anh làm "gối mộng" !
Thả hồn mơ bay bổng, vút trời cao
Gom mây trắng và hái những vì sao
Em sẽ dệt thành... dải tơ trời rực rỡ
May cho anh chiếc khăn choàng ấm cổ
Sợi ân tình, sợi thương nhớ từ tim
Khoác lên mình, anh sẽ thấy gần em
Nhiệm màu lắm! Manh tơ tình hạnh phúc !
Hãy ôm em trong vòng tay rất thực !
Cảm nhận hồn hoa cỏ biết yêu đương
Cuộc sống thần tiên, mơ ước nghê thường
Bầu vũ trụ sáng ngời vương mắt biếc
Những lời tình trao nhau thật tha thiết
Thêm ấm lòng trong tiết lạnh giá đông
Trái tim em từng nhịp đập bâng khuâng
Nhịp thổn thức giữa nghìn trùng nỗi nhớ !
Em sẽ "thu tròn bóng anh" vào giấc ngủ
Nghe tình yêu ngây ngất phủ thân em
Gió mơn man, hương ngào ngạt ru êm
Hồn đắm đuối trong men tình huyễn mộng !
19.02.2004