Vết Phỏng Thơ Tình -
Không em , biết lấy ai bầu bạn
Đời ngán ngẩn , buồn đu gió đưa
Thôi men , ruợu chỉ còn hơi đắng
Ta chuốc cay lòng , em mát chưa ?
Đôi khi ong chích không hành độc
Vết phỏng tình yêu sao tấy sưng ?
Hồn nhiên thuở ấy em làm mộng
Ta vỡ mông vì lỡ té ... thuơng
Em đi trong trái tim hàn động
Khoác áo măng-tô diễm rất tình
Năm canh thở giữa trời lồng lộng
Ta gọi em mà ... em lặng thinh !
Em về đứng duới giàn thơ lợp
Chớp mắt nhìn ta xinh rất xinh
Ta vuốt dài tay dòng cảm xúc
Chẳng bao giờ thấy em rùng mình
Chẳng bao giờ thấy em nhìn lại
Để những con đuờng xưa rất xưa
Mang tên em mãi như huyền thoại
Giấu một nguời yêu trong nắng , mưa .|.
Feb.18.04