Ván Bài Tình
Một tình yêu, một ván bài định mệnh
một ván bài mang những chữ thương đau
Em và anh ... ai kẻ thua người thắng ?
ngã quỵ rồi ... lòng quặn thắt tim đau
Một tình yêu, một con đường lạc bến
dù lạc đường nhưng vẫn mãi tìm nhau
là định số ,là vạn trùng khởi sự
là thương yêu trong những phút đợi chờ
Một tình yêu ... em mang một chữ ngờ
nên tình đời em chẳng có tình yêu
dẫu tình anh trao em là tuyệt vọng
nhưng đoạn đời anh vẫn mãi yêu em
Một tình yêu anh không tin sự thật
ván bài tình anh vẫn là kẻ thua
thua cả vốn, lẫn lời và tất cả
đêm quặn lòng ai hiểu thấu tim ta ?
Một ván bài hay một cuộc tình hờ
trắng tay đời ai gửi trả cho nhau ?
và mai đây trên bến nước cuộc đời
ai kẻ thắng, người thua đều quặn quẽ.
18/8/2002