Có một lần
Có một lần tôi về qua ngõ vắng
Đếm bước chân mình trên nỗi quạnh hiu
Thầm ước mong đêm phủ hết vạn điều
Để không thấy cả tâm tư xáo động
Có một lần tôi đi vào chữ nghĩa
Tưởng là mình có thể hiểu thị phi
Nào biết đâu giòng chữ vốn vô tri
Nên chẳng nói được những gì muốn ngỏ
Có một lần tôi tình cờ gửi gió
Tiếng yêu thương chan chứa cả tâm thành
Tưởng là tình yêu mãi mãi màu xanh
Lại quên mất cuộc đời mau thay đổi
Và từ đó tôi bước đi lặng lẽ
Giữ cho mình tâm sự của riêng tôi
Đã hiểu ra ... biết che dấu bồi hồi
Khi gặp lại người của một thời đã mất ...
19/2/2004