Gia Tài Của Mẹ
Trong cơn mê con về thăm bến cũ
Mẹ dấu yêu ngồi ủ rũ sau hè
Mắt hao gầy dõi theo bóng hàng tre
Áo vá vai run nhẹ theo cánh gió
Cứ mỗi trưa mẹ ra ngồi bên đó
Cạnh người chồng dưới mộ huyệt từ lâu
Nghĩ xa xôi chợt sắc mặt ưu sầu
Mẹ hận tủi hỏi vì đâu tan nát !
Cha mất tích bao năm họ trả xác
Bị cùm gông vì "bôi bác" nước nhà
Đày cải tạo, họ nhất quyết không tha
Cấm thân nhân không được ra thăm viếng
Người con cả thấy bất công lên tiếng
Viết vài câu ước nguyện để tỏ bài
"Hoa dân chủ phải nở ở tương lai"
Vì lẽ ấy anh lãnh ngay bản án
Người con kế rời xa quê biệt dạng
Với mỹ danh đi làm bạn nước ngoài
Ai có ngờ bị lao động khổ sai
Chủ đánh đập cậy vào ai bênh vực
Chuyện mới đây ngỡ hoang đường có thật
Đứa cháu thơ bị gạt bán qua miên
Tám tuổi đầu ép tiếp khách kiếm tiền
Ôi tủi nhục hỡi chính quyền bạc nhược
Gia tài mẹ sau bao năm có được
Một nấm mồ của ước vọng ngày mai
Những đứa con tù tội tháng năm dài
Các cháu thơ tương lai chìm bóng tối
02/19/04