PHẢI KHÔNG ANH ?

Phải không anh trời mùa thu nức nở
Giọt ngắn dài thương tiếc một tình xa
Đời cô đơn như màu thay chiếc lá
Đã tàn phai theo nhịp đập thời gian

Trong đơn côi em nghe mãi lỡ làng
Trời thánng chín nắng vàng sao yếu ót
Buổi sáng mai hạt sương còn rơi rớt
Trên cánh hồng vội vã thấm làn môi

Nhưng còn chi khi xa vắng anh rồi
Thì vạn vật với em đều vô nghĩa
Vui hay buồn em đây không đếm xỉa
Bởi lòng mình là bải trống hoang vu

Thu vẫn còn hay Thu đã xa mù
Từng thu đến thu đi lòng băng giá
Và em đây một tâm hồn sõi đá
Thì thu đông xuân đến vẫn là không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả