Lửa Tim

Nhắm mắt lại đi tìm về ngọn lửa
Chạy mãi về tim theo máu chuyển lưu
Mùa giông bão qua nhặt cỏ vô ưu
Vì đã biết tình ai trong nắng ấm

Cám ơn người gửi chút lòng trắc ẩn
Đỡ nâng ta qua bóng tối nhạt nhoà
Trên đường đi thấy cả vạn đóa hoa
Vươn sức sống theo hương Xuân dịu mát

Rồi bỗng dưng ta cất cao tiếng hát
Riêng tặng cho người ủ ấp ước mơ
Cuộc đời này không như một bài thơ
Nhưng vẫn có những tình cờ rất đẹp

Và từ đây mỗi khi vào ngõ hẹp
Nhắm mắt tìm về ngọn lửa trong tim
Cảm nhận bình an trong sự lặng im
Luôn nhớ mãi người đã trao lửa đỏ ...


19/2/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả