Viết Hờ, Cho Ngày Sau - Nếu ...

Có nỗi oan khiên, nghẹn trong lời
Gọi trời không thấu, đất chẳng nghe
Đau thương ngất ngưỡng, lòng mong đợi
Ai thấu cho ai, nỗi đoạn trường!

...

Em chẳng trách ai chỉ do mình
Nghẹn lời, dạ thẳng có ai tin
Lòng em sáng tỏa, nguyệt minh chứng
Đau quá làm sao, ướt cội Quỳnh!

...

Rảo quanh thềm vắng - khá đinh ninh
Chẳng ai thơ thẩn chẳng ai nhìn
Chỉ em, bóng trúc phơi sương lạnh
Ngàn năm dáng đứng, biết không mình!!

Em không là trúc, chẳng uy nghi
Nhưng với tình ai chẳng vết tì
Xin chớ hoài nghi em tội lắm!
Chỉ hờ ... trao chuốt ở trong thi ...

...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả