Chuyện Tình Đầu Tay
chuyện tình đầu tay em viết
lỡ một cũng lầm hai
xóa đi rồi viết lại
chẳng ai ...hiểu, chỉ em!
yêu nhau cuộc tình lỡ
thương xót chợt quay về
đắng cay và nuốt lê.
ai hiểu ?... chỉ riêng em!
ngỡ mất, chợt réo về
khi còn, sao để mất!
chuyện tình đầu, em viết
ai hiểu được, mùa xuân qua
như sắc thu vẫn úa, lá vàng mãi ... còn rơi
gọi gió mỏi mòn hơi, van mưa đừng rơi xuống,
thắm lạnh cả đời nhau
...
thức thao nhiều lận đận
vì đầu tay, em viết
Chân thành, khóc - thiết tha
Mùa hoa ...không chịu nỡ
Lũ bướm lười ươm hương
Em đành
buông tay, quẳng bút
gói gém lại đời thường
như lúc mình, chửa yêu
thương . xót xa dâng. lệ đắng
nghẹn ngào xé vành tang
bó lại mảnh hình hài
trót yêu và trót nơ.
muốn trả MÃI ...chẳng xong!
đêm đông
tàn hơi gọi
bứt rức cõi lòng em
tình ơị..mùa xa vắng!
Ai hiểu ...cho lòng em, ai thấu đoạn tình này!
em về với muôn mai nghe tim mình giãy chết
để viết thành ... đoạn kết!
Em thương lắm!...cuộc tình mình
Dường như yêu dấu tự tình ngàn xưa
Nhớ không chỉ sớm với trưa
Đau như ...trong mỗi nhịp vừa của tim
YÊU ơi...em gửi cùng đêm
Thiên thu, mộng ủ ngát thềm, chỉ anh!
(Tặng Nhỏ BT)