Có Những Lúc Ta Gần Nhau

có những lúc. ta gần nhau. thật đấy
Mà hồn xa. ở tận phương nào

có những lúc ...nhớ ơi. buồn. le lói
những lời nói bỗng thành vô nghĩa!
chúng chẳng còn đủ tả lòng nhau!
...

muốn gọi tên ai. sao lòng. nức nỡ
lệ chực trào mặn đắng bờ môi!

tình sử ơi! khép lại từ giờ
âu yếm đó. đành thôi. bỏ dỡ
(và đặt tên - một cuộc tình
- không đoạn kết!)
có những lúc lòng ta giả chết
giữ cho nhau. bình lặng ...ngàn thu!

ta không hát ru nhau lời tình nào nữa ...
bởi đôi lòng là một khoảng trống mênh mang
nếu gió mưa, trăm cơn bão lớn
nguyện cho nhau đôi chữ. bình an!

yêu thương đó, bao giờ quên lãng
hay dật dờ .. .di tích . em mang !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả