Hồn Nhiên Ai Chết Ngậm Ngùi

Hồn nhiên ai chết ngậm ngùi
Còn đâu hạnh phúc, buồn vui ngày nào
Còn chăng chỉ mỗi câu chào
Tình cờ gặp gỡ lòng xao xuyến ...buồn!
..

Ta chết lặng trong niềm cay đắng
Trăm năm ơi!...mông vỡ tan tành
Thân rã rời, luyến chuỗi ngày xanh
Lỡ đánh mất! một mùa thu trước

Trong trò chơi vô tư trẻ nít
Chú nai vàng lơ đễnh làm sao
Hai lần chết cho trọn cuộc vui
Nhận được gì? ...chỉ mỗi cười chê!

Nai con ơi! Con chửa chịu về
Giá đáng sao! ngậm ngùi - cay đắng
Luyến tiếc gì đã hết cuộc chơi
Người thợ săn thu lều, mấy bận

Cánh rừng này, trời đông trở lạnh
Lá chẳng vàng đủ ấm năm canh
Còn xót lại, cành trơ trụi lá
Lạ lẫm gì! Luật của riêng anh!
...

Ta lầm lỡ tôn vinh thần thánh
Bán đứng mình giữa buổi thiên thanh
Một lần thôi đau thương quá đủ
Vườn yêu đó, vĩnh viễn chẳng xanh!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả