Ngày Mai Lá Thắm
Tóc mỗi ngày một dài
Sầu mỗi ngày một dâng
Tóc huyền, cắt lấy - em răng
Cấm mình không khóc nặng lòng với ai!
Thiên thu khép lại từ giờ
Không yêu ...để chẳng - lụy hờ - chút duyên
Hồi chiều nghe lý chim Quyên
Mà đau ... đứt ruột, muộn phiền nát môi
Lại nghe bài Lý Mồ Côi
Thương ai, em khóc ...quên rồi lời răng!!
Thế rồi, lòng mãi phân vân
Hương yêu về lại - khéo dâng rộn ràng
Tim yêu khuấy động, song lang
Thiết tha - tha thiết, nhịp nhàng luyến thương
Ừ nhe, giấc mộng đươm hương
Ngày mai lá thắm chỉ đường suối yêu
Tóc tơ sợ rối trăm chiều
Quen hơi, nhớ tiếng cũng liều tìm nhau!
Để cho giấc mộng hôm nao
Hồng lên ánh mắt ngọt ngào yêu "..."!