Ngày qua !!
Ngày lại ngày , em đợi chờ ai ,
Nếp suy tư chất chứa u hoài ,
Tóc buồn năm tháng hồn thao thức ,
Khóe mắt dỗi hờn giọt lệ say .
Ngày lại ngày , đâu tuổi thơ ngây ,
Vấn vương nổi nhớ mộng hao gầy ,
Vội vàng em nhặt hoa năm ngoái ,
Tìm lại hương nồng áo trắng bay .
Tuổi đời như hoa ! Đời như hoa ,
Ngày qua mười sáu ngỡ trăng tà ,
Em còn ao ước chi ngày ấy ,
Đượm nét u buồn hương xót xa .
Ngày lại ngày , thời gian mong manh ,
Như Thu về nhớ lá trên cành ,
Trước gương em đứng nhìn yên lặng ,
Tóc trắng đi rồi !!Tóc có xanh ..???
MKQ .
Toronto ,19/8/02