không giống người hôm trước
(gơỉ DX)
sao không giống Tú Xương , người nhỉ ?
ngông nghênh và ngạo mạn vô cùng ...
sao không giống ngày xưa người nhỉ
lạc đâu rồi ...
chỉ còn u uẩn với mông lung ?
chả lẽ có tên Mán nào cao tay?
bỏ bùa "chữ" làm người say không tỉnh
chả nhẽ có chú Thượng đu bay
trên chiếc ghế người ngồi đỏng đảnh
mùi trầm hương đâu đây
dẫn hồn ai về rừng núi
sao nghe buồn như buôn đã phế
bước du canh đã cuốn bụi theo mùa
người cũng thế hôm qua như thánh thể
mà chớp nguồn làm trĩu nặng ánh sao tua?
rừng đã buồn mà người buồn hơn nữa
cây kơ nia trốc gốc cũng khô dần
nắng không lên, rừng âm u hơn mọi bữa
ta đứng rồi mà chẳng nhấc nổi một bàn chân