chỉ một chỗ người nằm
vỗ con thuyền về ngược nghe em
khi êm sóng nước triều bống nổi
màu phù sa đục ngầu quá đỗi
vẽ mạn thuyền lời chối bỏ, mau quên
đạp chiếc xe về dốc thẳng nghe em
khó nhọc lắm nếu đường đóng băng trơn trượt
đốt ngọn lửa khua trong ngõ lạnh
để nếu đời tụt xuống, đỡ một chặng băn khoăn
đẩy nhau về phía rào chắn nghe em
có gai góc, có vết cào, máu chảy
hãy cắn răng kềm tiếng la rên xiết
để nếu mà ngã gục, còn giữ được chút thanh âm...
cũng có nghĩa là về ngang tử lộ
rất âm thầm chôn mộng ước vô tâm
rồi khánh kiệt, thân không còn trong khố
trời bao la đất rộng, chỉ một chỗ người nằm