Dấu tình tan vỡ
Tình đã lạnh lùng cay đắng ơi!
Thẩn thờ nhung nhớ lệ đầy vơi
Gió Đông lạnh buốt hồn tê tái
Mưa tuyết lại về ... rơi mãi rơi
Ngõ vắng buồn tênh đến rứt ray
Ngổn ngang sợi nhớ dệt hình hài
Nhạt nhòa giọt nhỏ cay lòng mắt
Từng cánh hoa buồn...bay vẫn bay
Sầu tím giăng giăng tím ngút ngàn
Tình si trĩu nặng bước chân hoang
Ta về mang mảnh hồn đau nhói
Mộng ước cuối cùng....tan vỡ tan
Xa ngút tầm tay chuỗi ngày xanh
Vấn vương níu kéo cũng không thành
Ôm hoài vệt dấu tình tan vỡ
Gieo khổ đời nhau chi, hỡi Anh ?