Em Mài Bên Đời

Giọt mưa trên phiến đá
Hoa lá cũng u sầu
Về đâu đời được mất
Góp nhặt trọn niềm đau

Chiều nay mây tím phủ
Phố cũ vắng thưa người
Nụ cười ai héo hắt
Nước mắt xót xa rơi

Người đau niềm mất mát
Tan nát mảnh linh hồn
Em buồn như cỏ cú
Ủ rủ dưới trời Đông

Hai người hai thực thể
Khó cảm nhận niềm đau
Đất cằn khô hạn hán
Khao khát cơn mưa rào

Như chim bay liền cánh
Như lá xanh liền cành
Đừng buồn vì đơn độc
Vì em mãi bên anh

Và luôn nghĩ về anh !
( I am always here for you)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả