Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TỰ TÌNH 2

TỰ TÌNH 2
Lòng buồn bã như một ngày không nắng
Hồn đớn đau như thể sắp lìa đời
Anh thì sống suốt đời trầm lặng
Vậy mà tim vọng động giữa trời

Nghe tiếng cú kêu chiều tịch mịch
Thèm một mùa xuân nồng ấm chan hoà
Ôi cuộc sống âu chỉ là vở kịch
Được hay thua, một tiếng khóc oà

Anh lặng lẽ nhìn đời qua cửa sổ
Thấy hàng cây khẽ tiếng thì thầm
Đêm chợt thấy thuyền mình sóng vỗ
Có thương đau mới thấm được cung trầm

Anh rũ áo lên đường phiêu lãng
Chẳng cần chi như đời chẳng cần mình
Nhìn mây trắng lưng trời lãng đãng
Mang trái tim lên đỉnh núi tự tình
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả